Chồng sắp cưới rời bỏ vì vấn đề sức khỏe phụ khoa.
Tôi rất thích chuyên mục Tâm sự của afamily và muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Năm nay tôi 29 tuổi và thấy mình đúng như mọi người nói về con gái tuổi Thân vất vả trong tình cảm. Thời sinh viên, tôi đã có một tình yêu đẹp nhưng sau khi ra trường, chúng tôi phải xa nhau. Gần đây, chị tôi giới thiệu một người hơn tôi 6 tuổi. Ban đầu tôi không có cảm tình, nhưng dần dần tôi nhận ra anh là người có trách nhiệm và mẫu mực, nên tôi quyết định yêu anh. Chúng tôi đã xác định cưới trong tháng 8 này, nhưng trong lúc không kiềm chế, tôi đã để anh làm chuyện đó. Khi tôi trách, anh tỏ ra hối hận và nói làm vậy để giữ tôi.
Sau vài lần tiếp xúc, tôi và anh đều bị ngứa và viêm. Sau mấy tháng yêu nhau, anh đi công tác xa. Ban đầu, tình cảm vẫn nồng ấm, nhưng gần đây anh thay đổi thái độ, trách tôi đã làm anh lây bệnh và không liên lạc nữa. Anh lo ngại về khả năng sinh con trong tương lai. Tôi rất đau khổ vì không hiểu nổi suy nghĩ của anh. Tôi đã đi khám và bác sĩ cho biết tôi chỉ bị viêm nhẹ, vẫn có thể sinh con bình thường. Anh về nghỉ phép nhưng tránh gặp tôi, và khi tôi hỏi, anh chỉ nói cần thời gian để suy nghĩ. Tôi bối rối không biết có nên chờ anh hay chấm dứt mọi thứ để bắt đầu lại. Tôi tự hỏi liệu anh còn yêu tôi không.
Source: https://afamily.vn/bi-chong-sap-cuoi-bo-roi-vi-mac-benh-phu-khoa-2010592352489.chn